Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Thêm một kỷ niệm lòng

Lạnh lòng. Lạc bước. Trông về kỳ 91-92, khi lần đầu đặt chân đến một Vũng Tàu đầy bỡ ngỡ, hỏi rằng đã quên ?


Vũng Tàu giờ khác em ơi
Vũng Tàu giờ khác xa hồi quen em
Ngập ngừng trước lối đi quen
Nào còn dấu cũ? mình nên tìm gì?
Dùng dằng hay ở, dở đi
Liệu chăng còn một chút gì ngày xưa?

Tôi về lối cũ như mơ
Láng giềng bảo cũng đã vừa một năm
Em đi vào đúng ngày Rằm
Không gian nhạt thếch một vùng hư vô
Cứ như năm tháng đợi chờ
Cứ như người lỡ hẹn hò cùng ai
Thôi đành coi chuyện an bài
Dẫu sao mình cũng một thời quen nhau

Giật mình. Tỉnh giấc mê sâu
Thời gian chẳng có, tìm nhau làm gì...

(Đêm 21/8/2013)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét