Tự vấn lòng mình, hỏi làm được gì nhỉ, trong cõi đời này?
ta đau.
tin thằng bạn huyết áp lên.
tuổi
đến kỳ sập sệ?
tin thằng rể,
nỏ thần nước lớn chia nhau?
ta đau.
cố nhân ưu tư,
đến kỳ phiền muộn
rượu tìm người, khi không bỏ trốn
còn đâu?
ta đau.
ly rượu rỗng không
cơn mưa chiều hạ
người với người tìm vui một ngả
về
đâu?
ta đau.
ngày kia, ô hô, ngày kia
khi rượu và tình chả còn nồng đượm
người có còn
ngồi cùng nhau tự thưởng
vì nhau?
ta đau.
cho ngày sau.
lại thèm một chút ưu tư
lại thèm một lúc thôi ừ cho xong
cười đi, lòng lại nhủ lòng
ngày qua như thể ngày không ngày về
niệm hồn. một chút lê thê...
“mẹ đời.
ghét nhất là rượu chưa say,
mà lòng em ạ, người thay đổi lòng
tạm thời quấy quá cho xong
lạy Giời, ai chốn phòng không, tìm về...”
Tin nguyện một chiều say?
Thứ sáu, 26/7/2013.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét