Thứ Ba, 27 tháng 8, 2013

Chùm bài về Đà Lạt

Kéo nhau vào Đà Lạt họp Tổ CV về trữ lượng mấy giếng khoan khu vực Bạch Hổ.

Không đi vì thành phần đông quá, với lại vướng cái hẹn với mấy Dr. trường MĐC. 

Dr. Trịnh đưa lên facebook một loạt các ảnh về Đà Lạt. Ký ức hiện về. Viết liền một mạch, tạm gọi là chùm bài về Đà Lạt, một thời. M.K, đúng là ma làm.


1.
Ta cứ tưởng sẽ về thăm Đà Lạt
Phố núi còn không? Em đi đâu
Kỷ niệm nhốt nơi ao tù Hà Nội
Tiếc cái nắng, cái gió. Rồi thương...

Giật mình 22 năm có lẻ (1991)
Đà Lạt, chiều hoang. Người lữ khách buồn
Cô quạnh lắm. Và hồn người lữ thứ.
Cứ trông về, một bóng hoàng hôn

Những vần thơ lạc điệu
Chiều còn, em đi đâu
Một khung trời kỷ niệm
Ai khóc, vợ chồng Ngâu?

Tận cùng. Sâu thẳm
Mãi. Sẽ rời xa
Đà Lạt. Còn đấy
Khóc người. Sân ga?

Thôi cứ để hoàng hôn là ảo vọng
Để chiều thu. Mãi một kỷ niệm lòng
Em phố núi. Ta còn trong cơn mộng
Một kiếp đời. Chưa xong.
Một bóng hình. Ta mong.

Để lại một chiều. Em trông...


2.
Xong rồi. Em ạ
Lòng người. Đa mang
Chiều tàn. Hiu quạnh
Niềm đau. Sang trang

Giá ngày. Ở lại
Chiều buồn. Không đi
Ta thành ảo vọng
Còn không. Vu quy?

Em về. Nơi đó
Còn đấy. Thời gian
Một trời. Trở dạ
Hồn ai ? Lang thang

Gió cứ cuốn đi
Hoàng hôn về chậm
Nắng cứ héo hon
Tình em, còn nặng ?

Xa rồi. Phố núi
Quên rồi. Thời gian
Ta thành cơn mộng
Còn không? Dương gian?

Để tình đời.
Ai đó. Thở than

Không gian Hà Nhì chật.

3.
Rượu sao rượu cứ thế này
Để làm quá khứ, hôm nay hiện về
Em thành một bóng sơn khê
Ta còn một chốn đi về không em?

Chiều buông. Hà Nội lên đèn
Tìm nơi phố núi. Người quen đâu rồi?
Mượn hình. Nhớ quá người ơi
Tại người, hay tại lòng tôi? Tại lòng...

Rồi tình. Còn đấy hay không?

4.
Mẹ k, hết mất pin rồi
Tôi thề. Tôi hẹn. Giời ôi, đừng thề
Mơ còn một chút đam mê
Tin vào em ạ, lời thề cỏ may

Bao giờ. Đong hết, chiều nay?
Để tìm những chiều say.
Người ạ.

5.
Ta dấu nhẹm trong lòng
Một chút gì ngày xuân. Ảo vọng?

Em (số phận) xong rồi.
Mong ước tình còn, hay tưởng tượng?

Âu tiếng gọi vô thường
Như ngày qua, giả định?

Hay Chúa nhận ra mình
Xa rồi xa, cổng đậu?

Để một chút lòng. Giêng hai
Còn không ngày mai?

Chuông Ngọ. Gọi hồn ai?
Dạ.

(Hà Nội, đêm 18/8/2013) 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét