Thứ Sáu, 6 tháng 2, 2026

Bé bé bằng bông (TCĐT-2025)

Viết trong ngày họp chi bộ tháng 2 năm 2026 (cuối năm Ất Tỵ, kỷ niệm tất niên bước sang 2026 nhiều biến động)

Hà Nội, 06/02/2026

----------------

Bé bé bằng bông

 
Bé bé bằng bông
Hai má hồng hồng
Bé đi sơ tán bế em đi cùng
 
Mẹ mua xe gỗ cho bé ngồi trong
Bao giờ chiến thắng đưa bé về phố đông
 
Bé bé bằng bông...
---------

Bé bé bằng bông (Tất niên TCĐT cuối Ất Tỵ 2025)
 
1.
Sắp hết một năm
Theo đúng lệ thường
Các Ban nô nức
(Lễ) Tất niên tưng bừng
 
Một năm gian khó
Đi đến thành công
Cũng là cố gắng
Cho dẫu đời biến thiên
 
Thế giới có bình yên?
 
2.
Đã có chị Duyên
Xinh xắn và hiền
Sếp giao phụ trách
Cách thức sinh ra tiền
 
Đầu tư, tài chính
Gian khó cực cao
Bao dự án mới
Dự án nào khó khăn
 
Khó viết thành văn…
 
3.
Chú Dũng nhà ta
Tâm tướng thật thà
Giữ gôn Kazakh
Vẫn cứ vui la đà
 
Chiều nay phấn chấn
Tâm lý thảnh thơi
Ta làm mấy chén
Cho cuộc đời thắm tươi
 
Dẫu lắm đầy vơi…
 
4.
Lắm thứ phải lo
Toan tính hàng giờ
Sóng to bão lớn
Có biết đâu là bờ
 
Ngày mai gian khó
Ra thế nào đây
Ai người biết trước
Hay cứ chờ mới hay
 
Góp sức từ đây…
 
5.
Cứ nghĩ mà thương
Mang tiếng tự cường
Lương tăng chưa thấy
Mới thấy tăng lượng đường
 
Lại mang tiếng Gout
Mỡ máu thì cao
Năm nào cũng thế
Như thế này mãi sao…
 
Có cách nào down?
 
6.
Hướng tới ngày mai
Chọn đúng người tài
Vững tâm đi tới
Dẫu khó khăn còn dài
 
Cụ Tuân cụ Tiến
Sẽ rất dẻo dai
Mang nhiều chất xám
Cho cuộc đời thắm tươi
 
Nối tiếp cuộc chơi…
 
(Hà Nội, 06/02/2026)
————
 
7.
Một năm gian khó
Đi đến thành công
Cũng là cố gắng
Trong mỗi người chúng ta
 
Lá lá là la…
 
8.
Cùng nhau phấn đấu
Gian khó vượt qua
Thêm nhiều cố gắng
Khi dòng đời biến thiên…
 
(Dẫu muốn bình yên…)