Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Đêm vô thường

                        Noel 98

Paris mùa Noel
Tuyết đã rơi nhằm ngày 01/12
Lá thôi không còn rụng nữa
Paris vào đông, như bao mùa đông 

Ta sưởi lòng mình
                bằng cái lạnh phòng không
Tìm hơi ấm
                với chút nhớ nhung nhỏ nhoi
Nơi quê nhà
                người vẫn xa và xa...
 
Rồi sẽ một ngày   
                em về với người ta
Rồi một Giáng sinh qua
                như những gì sẽ mất
Rồi chỉ có,
                có một điều rất thật
Paris vào đông.

Có một người, 
                ngơ ngẩn chờ mong

Ngoài kia
                Chúa đã đi về
                            cùng mùa đông...

(Noel, 24/12/1998)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét