Đêm nay mình tôi một mình
Người thay áo mới với tình mới thay
Để lòng về với đắng cay
Khói hương rong rả một ngày lặng im
Tìm người như thể tìm chim
Tìm tôi, tôi mãi đi tìm, tìm tôi
Trời cao một vệt đổi ngôi
Thương người tôi khóc lòng tôi phụ nàng
Đò dọc đưa đám đò ngang
Bến xưa đò cũ, người sang bằng thuyền
Phải rồi, duyên đến là duyên
Cả nhà người ấy coi tiền bằng vung
Rằng ai rồi cũng lấy chồng
Rằng ai rồi cũng thành ông thành bà
Em than tiếc phận
đàn bà
Ta ngơ ngẩn xót
phần ba cuộc đời
Đành rằng Đời - một
cuộc chơi
Khi nào ta lại
vui cười ? - Kiếp sau.
- Bao giờ em đợi,
lâu mau?
Bao giờ ta giả em
màu thời gian…
Mà thôi xin chớ
thở than
Thế gian vốn một
cung đàn đầy vơi
Cơ mà là chuyện
em ơi
Đêm nay những một
mình tôi, một mình.
Hà Nội, 25/9/2006
---------------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét