Bến đò có quái gì đâu
Chị Hai không xấu, chẳng giầu, chẳng than
Nương theo con nước chuyển làn
Đơm câu giăng lưới dở dang với đời
Bềnh bồng năm tháng đầy vơi
Loay hoay mãi một cuộc chơi, lỡ làng
Chị Hai thương tuổi nhỡ nhàng…
*
Người trai đến có một mình
Liêu xiêu bầu rượu phận mình liêu xiêu
Muối một lọ, cá một niêu
Dăm ba hạt gạo nấu chiều, mai ăn
Quanh năm câu kéo nhì nhằng
Trời không thương chỉ đủ ăn thuyền mình
Chị Hai giăng lưới thả tình
Tính xem câu chuyện vô tình, ngỡ đâu
Sao rơi một cuộc bể dâu
Trăng ngồi đau đáu, giăng câu một đời…
Ước một lần, chỉ thế thôi ?
Hà Nội, 19/9/2006
--------------------------------
Khúc hát trên sông
Để em thuê chiếc thuyền Rồng
đưa dâu ?
Bến đò rất nghèo
Chẳng dám thuyền Rồng đâu
Chị Hai xưa nay chèo thuyền ba lá
Con sông quê thương chị Hai vất vả
Nên chẳng bao giờ cuộn sóng
Vuốt ve làn tóc
Thả bềnh bồng - Trăng khuya
Xóm chài đơn xơ
Tựa nhau mà sống
Ngày ra sông lớn
Đêm vào lạch nhỏ
Đèn câu mờ tỏ
Lưới giăng mềm lòng
" Ầu ơ...Con cá ngược giòng
Thương em cá lội vào lòng lưới khuya ..."
Mái chèo rả rích buông lơi
Chị Hai buồn
Chị Hai nhớ
Chàng trai xóm chài vạm vỡ
Ngược con nước lớn
Một lần gặp gỡ
Để Trăng lỡ dở giữa trời
Sao rơi
Qua sông ai chẳng muốn
Ai chẳng vời
Thuyền Rồng vào bến
Khúc sông ngèo lỡ câu hò hẹn
Mắt buồn đăm đắm
Trời đêm thăm thẳm
Chị Hai ước
Ước một lần ...một lần ....thế thôi
Đặng
Ngọc Thanh (MM_Ngoc) - 19/09/2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét