Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Mắt trần gian


Ta tìm gì trong quãng đời còn lại
Một nửa kia ta đánh mất mình rồi
Chúa xin mãi một bóng hình bé nhỏ
Biết khi nào thấy lại mặt em tôi? 

Em viết gì thế?
Nỗi buồn dần lặn vào trong
Ta mơ thấy ngày mất em
Như bao ngày đã đi qua...

Cuộc sống còn không nhỉ
Tại gì cứ nguyền rủa mình
Một người vợ yêu, nết na, huyền thoại
Rồi một đàn con xinh...

Ta làm khổ ta
Đặt cho đời nhiều phong ba
Có dám không khi tìm vào số phận
Cho người xa ta...

Hãy tha thứ cho anh!
Ta cầu cho mắt em xanh
Ta nguyện cho tình em trẻ
Hơn ngàn lần sám hối mong manh...

Paris, 11/1998

(trong tập Thương về nơi đất mẹ (1997-1999) - Tập 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét