Tôi vô tình ăn cắp được tình yêu
Em vô tình bắt được tình yêu
Chiều hoang không chốn ao tù
Ta ân hận quá, mình ngu quá rồi
Lại về với một thương thôi
Lại tìm một chốn của đời – riêng ta
Em dùng tình yêu để điều trị những vết
thương của lòng bỗng dưng bất chợt
Ta vô tình lưu bóng mình trong mắt rượu đợi
một chiều đông thảng thốt
Nhận ra đồng lòng.
Em dùng dằng, họa hoằn (hay muộn mằn) những
vấn đề oái oăm mà quá khứ ngẫu nhiên để lại
Ta giật mình (hay chùng chình) thấy tuổi
già, ngỡ ngàng ôm vợ già phụng dưỡng người vô tình
Hóa ra đều hoang tưởng
Mình lại mình cùng tưởng đêm nay
Thơ ngây vàng ngày
Hay dở đều thơ say
Thời gian dật dờ
Kiếm lòng hồn nhiên không may
Chúa cứu vớt cho linh hồn con.
Chúa cứu vớt cho linh hồn con, chí ít là tối
nay.
Cốt lấy may đêm nay và làm chỗ đi lại với
ông già Noel./.
(2011)
(trong
tập Chuyện đời (2011) - Tập 10)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét