Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Hoa thời gian

            Vẫn biết năm năm quên thời gian...

Ta mơ thấy một ngày
Cùng em về Đà Lạt
Hoa quỳ vàng ngan ngát
Ru hồn người vào thu

Song đời cứ âm u
Quay cuồng trong nghiệp chướng
Ta làm thằng hoang tưởng
Mong ngày xưa không đi

Em một đời từ bi
Trong lời kinh cầu nguyện
Ta làm ngàn điều thiện
Cho lòng mình quy y

Mong tình hỡi đừng đi
Dẫu chỉ là chẳng thể
Có một điều không kể
Em là hoa thời gian...

25/9/1998

Viết ngày nhận được tin em
Làm sao chả biết ta thèm lãng du

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét