Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Dối giăng

 

 

Dối giăng
Đồng lòng. Giờ cũng đồng lòng
Đêm đợi. Chẳng mong ngày đợi
Em cười. Xin mình thêm tuổi
Ta ngờ. Đêm vội đời ta

Thôi về. Toàn những ngã ba
Thương lòng. Bỗng nhiên rát mặt
Ra tình. Cười trong nước mắt
Tôi thề. Quên mất mùa thu

Em về. Hư quá là hư
Xin tình. Quên nhiều không nhỉ
Xa rồi. Lâu dần ý nghĩ
Mơ hồ. Ta chỉ còn em

Em là. Đêm của từng đêm
Em là. Ngày của tôi quên…

(2011)

(trong tập Chuyện đời (2011) - Tập 10)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét