Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Hồi hương

                       Tặng chị Ý

Quen nhau có một lần thôi
Chị em mình đó, để rồi chia tay
Chị về nơi ấy nhiều mây
Mình em ngồi đếm từng ngày Paris
Thôi đành người ở người đi
Ai đời vui lúc chia ly bao giờ
Gọi là có một bài thơ
Em làm tặng chị trước giờ chia tay

Chị về, may quá là may
Một ngày ở lại, ngàn ngày chờ mong
Chị hiền, chung thuỷ với chồng
Em - thằng lang bạt, phụ lòng người yêu
Lời chị khuyên có bấy nhiêu
Trong vài chữ ấy, có điều thuỷ chung
Đứng ra thiên hạ mà trông
Thế gian khối kẻ phải lòng người ta
Ai già chẳng hoá thành ma
Nào ai bắt vạ bà già biết yêu
Yêu rồi, sinh chuyện nói điêu...
Đường tình, chao, cũng khá nhiều đắng cay...

Hơi nhiều lời quá rồi đây
Em lan man tới những ngày đã qua
Chị giờ xa quá là xa
Mười lăm giờ nữa ngồi nhà với anh
Quê nhà tình vẫn còn xanh
Từ khi chị quyết lấy anh làm chồng

Em thì năm đợi mười mong
Đưòng tình xin cứ dối lòng em đi
Ôm vào hai chữ sinh ly
Vì hai đứa chả là gì của nhau
Một lần đau, hai lần đau
Tới lần đau nữa, lòng giờ thành chai
Chị về em gửi lời mai
Nhắn rằng nàng hãy lấy ai làm chồng
Số em với phận má hồng
Thuyền tình cứ chạy song song với bờ...

Lang bang từ nãy tới giờ
Chị về thôi kẻo trễ giờ máy bay
Vài lời trước lúc chia tay
Cầu mong chị sống những ngày bình an
Quê nhà nơi ấy Hội An
Anh ngồi ngóng chị với đàn con xinh
Chị em có một chút tình
(Đây chị em mình là tình chị em)
Khi nào rảnh chị giở xem
Nhớ về kỷ niệm sách đèn Paris

PetroVietnam cử đi
Ở nơi ấy có thằng gì tên LIÊM ./. 

Nanterre, 07/11/1999

(trong tập Thương về nơi đất mẹ (1997-1999) - Tập 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét