Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Để dành

Y vô tình bậy thơ trong những cơn ngủ gà và gật
Khi diễn giả cuộc đời trình bày (thật như vô tình) những bài diễn văn tả trò đời đột nhiên nhàm chán
Y nhủ mình vô cảm. Lại vô tình bâng khuâng cùng năm tháng
Cánh chim trời lang bạt tiếp thời gian

Y ngộ mình tham.
Đặt phận vào những vấn đề còn không chó chết
Y hối hả tưởng lòng còn không niềm yêu bất diệt
Y hiểu đời không chừng cắt đủ những gì không cần thiết
Để dành.

Y để dành.
Cả chiều xuân tương lai thành muộn
Cả lòng người vô tình không muốn

Y để dành. Phải, y để dành
Tấm tình chung mông lung cái nghèo đi bên ngoài
Trưa hè vắng ngô khoai cùng năm tháng

Y để dành, phải, cả tuổi xuân tháng ba ngày tám
Cho người tình không say.

Là em đây?

(trong tập Chuyện đời (2011) - Tập 10)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét