Đã có bài "Về thôi" của Lưu Trọng Văn gửi Phạm Duy ăn vào năm
tháng
Thôn nữ chị đã lên bà, tóc bạc da mồi ngay ngắn đạo đức với
thời gian
Thôn nữ em yên ổn chồng con nơi phương xa ngóng trông quê
nhà nghèo theo bóng chị
Thôn nữ út lang thang biến thiên của lòng người theo tình
nhân cõng mây trôi chân trời có nước
Tin rằng có chuyện trăm năm
Đợi kiếp sau. Đợi chờ đất mẹ
Chuyện tình con sáo sang sông phải lòng thiên hạ
Người tình già ơi,
nhớ lắm
về thôi
Tìm bóng chiều
đang rơi xuống?
gần rơi…
(2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét