Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Em ạ, Paris chả thiếu gì

Đọc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Paris ngày 18/12/1998.

Em ạ, Paris chả thiếu gì
Gà đen, gà trắng lẫn gà ri
Chợ Tàu người Á đông như cỏ
Buôn cả ô tô lẫn bánh mỳ

Chợ Giời em ạ, ở Montreil
Người đem cầm bán cả xe hơi
Từng đôi khuyên nhỏ hay quà tặng
Nhân cách đem khoe cả với đời

Em có từng nghe La Défense
Có nhiều khách sạn, có nhà băng
Mẹ cha thằng Pháp tài qui hoạch
Nghe nói đâu chừng hơn chục năm

Có người canh chợ, có metro
Chỉ khác bên mình gọi mặt rô
Rảnh rang nên ghé vào FNAC
Trưng bày đồ điện với ôtô

Em muốn mua gì, ghé Auchant
Khu này lầu một bán đồ ăn
Lầu hai chuyên bán đồ solde hạ
Giá rẻ đâu chừng dăm phần trăm

Paris đâu chỉ có đồ ăn
Mua mua bán bán suốt quanh năm
Nhiều khi vui bước ta thăm lại
Di tích ngày xưa có cả trăm

Monmarte ta cũng đã từng qua
Nhiều công trình cổ với quán bar
Hồn xưa Van Gogh bơi trong rượu
Trong rượu trong tình tranh hiện ra

Nếu tiện xin về ngục Basti
Bao người Cách mạng đã ra đi
Tìm ra chân lý cho đời đó
Lịch sử trên tường vẫn còn ghi

Em có về chơi ghé Nanterre
Chốn ấy moa (moi) thường trốn vé xe
Rủi ro gặp bữa trời không độ
Gặp controleurs chẳng muốn về

Còn như em muốn tới ngoại ô
Chỉ cần chừng vài giờ ôtô
Cỏ cây ưu đãi người hâm mộ
Không khí trong lành xúc cả xô

Em đã tìm Paris trong đêm
Nhiều tiền người lạ cũng như quen
Phố chơi họp hội ngay chiều lặn
Nếu tiện dừng chân ta đặt tên

Có nhiều kiến thức có ăn chơi
Phục vụ cho chăng chỉ giống người
Kỷ nguyên hai mốt đang dần lại
Tặc lưỡi bảo nhau một chữ “đời”

Nhà thờ Đức Bà vẫn uy nghiêm
Biện minh cho quyền lực vô biên
Vật chất người ta bày ra cả
Tinh thần đành phải dấu lên trên....

Em ạ, Paris chả thiếu gì
Có người ở lại, có người đi
Lại thêm một chuyến đo tình nặng
Chẳng biết từ yêu để mấy thì

Có thiếu hay chăng chỉ thiếu tình
Một trời tiên nữ với chúng sinh
Ngẩn ngơ trong lũ người xa lạ
Ta mải mê coi một tấm hình

Hôm nọ dừng chân dưới Eifel
Da vàng, da trắng lẫn da đen
Xuýt xoa chiêm ngưỡng dàn khoan nhỏ
Ta nhận ra mình đáy sông Seine...

Nửa đời mò mẫm một cửa đi
Nửa đời nước mắt với từ ly
Đêm qua về lấy tình đem bán
Em ạ, Paris chả thiếu gì...          

Paris, 23/11/1998

(Đọc tại Sứ quán Việt nam, ngày kỷ niệm 18/12)

(trong tập Thương về nơi đất mẹ (1997-1999) - Tập 3)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét