Ta cứ nghiệm sẽ đến một ngày về
Nơi quê xa có một người trông đợi
Cao nguyên xanh, gió với mây ngàn thổi
Thị xã nằm ngang
Pleiku,
ai đã một lần sang ?
Chiều về chậm
chạp gió với lá đi hoang
Chốn phù hoa,
kiếm đâu từng đàn bò đi dạo
Em ngây thơ bụi
thấm qua mầu áo
Ta cứ mơ hoàng
hôn cao nguyên
Đã bao lần thử
ép chút duyên
Tìm trong đá
một bóng hình ảo ảnh
Dĩ vãng xưa,
bé mơ tìm mẩu bánh
Bà đi xa...
Xin ngàn lần
đổi lại những ngày qua
Được trở về
với em ta ngày ấy
Trăng sáng lắm
cho lòng quên hết thảy
Một đêm Charar,
Pleiku,
thị xã nằm ngang,
ai đã một
lần qua ?
Nanterre, 15/11/1999
(trong tập Thương về nơi đất mẹ (1997-1999) - Tập 3)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét