Em bình thường (hay vội vàng) một chồng với hai con
Ta muộn màng (hay dùng dằng) cận kề đi về cùng đời thường
năm tháng
Chúa quyết định cho sao rơi về sáng
Để con chiên tìm nhau
Câu chuyện bùi ngùi sung sướng với khổ đau
Lòng nhân lồng thành kính vào thói giả dối và trăng hoa đời
thường
Giật mình bỗng thấy mà thương
Mãi ta có một cung đường về đâu
Giáng sinh này cọc lại đi tìm trâu
Đến lại với nhau nhớ một điều bất chợt
Vết thương đời ô kìa ra lòng người thảng thốt
Xuân về ư?
Ra tình ươm lòng em cuối thu…
Thực tình, tôi thấy ông đa cảm. Ông đi nhiều, hiểu biết nhiều và một tâm hồn đa cảm, chắc không ít tình yêu nơi phương xa. Chỉ tiếc là tấm gương mô phạm của ông là tấm gương mô phạm cho chúng tôi, thế hệ cháu con học tập… Để yêu thêm lắm, cuộc đời…
Khốn nạn. Giáng sinh buồn đa nhân cách. Một khía cạnh nào đó là lừa dối.
Lừa vợ, dối bạn, gạt tình nhân
Bao giờ nhân loại bắc lên cân
Chắc chắn ngày sau ai đó tố
Khốn nạn, ai ngờ - thằng người./.
(2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét