Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2020

Nhớ Mẹ

Gửi Mẹ kính yêu

1.

Ba mươi năm con làm gì cho mẹ
Nơi quê xa sớm tối tảo tần
Vì con cả những ngày diệu vợi
Biết khi nào nhân loại bắc lên cân ?

Con sẽ về với mẹ sớm mùa xuân
Khi bình minh mẹ có nghe gió hát
Trong hiu quạnh linh hồn con phiêu bạt
Tìm lại về nơi mẹ đã sinh ra...

Con sẽ về với mẹ tháng Ba ta
Rét nàng Bân
            chẳng nàng dâu
                        mình mẹ ngồi đan áo
Áo cho ai mà rồi lòng tự bảo
Thằng con trai đi xa...

Hạ về, con nhạn cõng xuân qua
Nơi phương xa, con sẽ về từ đất
Thân thương quá những ngày hè rát mặt
Người mẹ già, bên nồi canh:
                        - để phần cho thằng anh...

Chiều thu qua từ đâu
Theo năm tháng mẹ lại thêm một tuổi
Lá tiếp lá, ru hồn con về cội
Đông sang.

Mẹ có còn trăn trở bức tường ngang
Ngày con đi vôi vẫn màu rêu ẩm
Con sẽ về mang theo nhiều hơi ấm
Trong tình thương bao la
Mẹ hiền nơi quê xa...

*

*    * 

Mùa lại mùa, bốn mùa cứ trôi qua
Ngày lại ngày, một ngày về bất chợt
Chiều lại chiều, một chiều nghe từ đất
Một linh hồn thăng hoa...

Người mẹ già quê xa
Ngóng người con phiêu bạt
Bốn mùa nghe gió hát
Nhân loại khóc chiều qua./.                    

Paris, chiều đông 17/11/1998

2.

Con về với mẹ, mẹ ơi
Trắng đêm nhớ mẹ, nửa đời lãng du
Paris một chiều cuối thu
Lá vàng rơi, lá vàng rơi từ Nanterre
Đêm về chợt tỉnh chợt mê
Thương về quê cũ, lời thề sao quên
Thế rồi đêm lại trắng đêm
Nhớ hình bóng mẹ bên thềm ngóng con...

Đó chỉ là những xúc cảm bất chợt, Mẹ của con ơi, cúi xin Người mãi mãi bình an, cho linh hồn con, lang thang...

(trong tập Thương về nơi đất mẹ (1997-1999) - Tập 3)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét