Em đi có cả người đưa kiệu
Giá lạnh ta thành bông
tường vi
Tường vi
Tặng V.A.
Xin một bài thơ hẹn cuối cùng
Dẫu rằng người biết viết lung tung
Bởi chưng một lẽ vì xưa ấy
Ta thấy bao điều trong mắt trong...
Ai khóc, ai
thương dại một đời
Mình ta sinh
nhật tuổi ba mươi
Mười năm qua
mấy duyên còn lẻ
Cái chữ đa mang
chả giống người
Tính về tìm
lại tuổi ngày xưa
Cái tuổi xin làm
kẻ đón đưa
Dăm ba năm mớ
duyên còn thắm
Khốn nạn, bây
giờ nói chả ưa
Người hỡi
người ơi xin đừng đi
Paris người hỡi
có là chi ?
Em đi có cả
người đưa kiệu
Giá lạnh ta
thành bông tường vi./.
Rueil-Malmaison,
27/10/1998
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét