Tạm để vào đây để khỏi quên:
MỤC LỤC
Vấn vương tờ giấy gói đồ
Văn Trụ bỗng dưng khỏi bệnh
Kỳ hoa dị thảo ở đời
Tất phải là người duyên phận mới trao
Hoàng hôn hoá đen thành trắng
Từ Diên Hồng tới đời thường
Ngọc trĩ bỗng thành sự kiện
Sự đời ngẫm lại mà thương
Khởi binh từ đất Thái Bình
Mới hay tiên tổ đồng tình với ta
Cả đời theo độc một nghề
Phải chăng thày bảo chơi đề thì nên
Dọc ngang Nam Định, Thái Bình
Mới hay thế thái nhân tình là sao
Nước Nam còn lắm người tài
Nhưng cái tình nó nguôi ngoai mất rồi
Chiêm bao kỳ lân hiển hiện
Giật mình Quý Sửu viếng thăm
Gắn với thực tiễn là đây
Luận án Ngọc Quý đến ngày thái lai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét