Thứ Tư, 20 tháng 9, 2023

Duyên

 làm tí thơ, cho thi vị. Tôi say rồi người ơi.

 

DUYÊN

(hay bên em ta tìm quên)

 

Ta về tìm lại tuổi thơ ta

Vạ vật bờ hồ, triền đê, cầu đá

Nhặt nhạnh tin yêu trong cung trời xa lạ

Đuổi thời gian theo những mùa vàng...

 

Ngày ta đi lang thang.

Hà Nội, xa.

Hồ Hale thân yêu, xa.

Sông Hồng nghìn năm, xa.

Cầu Long Biên, xa.

Ta đi theo tiếng gọi

Của đời

 

Ta.

 

Ngày trở về.

Duyên phận đã rồi.

Mẹ già mong thằng con trai phiêu bạt

Nụ cười héo hon theo thời gian

Chiều nát

 

Ta về.

 

Đời què.

 

Tuổi năm mươi làm người 

Tri thiên mệnh

Hỏi chăng em ngày còn

Duyên có đến

 

Hỏi trăng.

 

Ta xót thân ta.

Còn?

Băn khoăn

 

Em ước bao la.

Ươm

Chiều lạ

 

Lưu bước chân ai

Ngày kia

Hoá đá?

 

Ta về.

Phải.

Ta về.

 

Thương chiều quên.

 

Để em đi tìm duyên./.

 

(L'espace, 2 ngày trước CM10, 2016)


(Trong tập Cổng đậu (2016-2017) - Tập 13)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét