Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Tìm những buổi chiều rơi

(những bài làm tại Hội nghị nâng cao thu hồi, 25/6/2010 Vũng Tàu)

1.
Làm gì
Ngày dài.
Con nghiện
Có ai cai?

Thời gian
Ù khan
Móm?
Nhân gian

Ta quay cuồng tự huyền hoặc mình trong cái gọi là sự nghiệp
42 năm cuộc đời ngộ rằng ô hay đời sao nhiều đường cong chuyển tiếp
Ngậm cười đỏ đỏ chấm chấm ra là hệ số thu hồi đời không dài
Ra ngoài rồi. Vòng tròn đi theo dấu chấm phẩy của bệnh tật

Em đồng cam khuyên chồng ngừng quãng thời gian diệu vợi
Vật chất rất tầm thường bùi ngùi cơm áo gạo tiền
Sợ một ngày chẳng còn gì nhân loại hóa ra điên
Vì lòng.

Các con ngập ngừng 1 hai 3 bốn 5 các lớp tuổi chập chững nhiều dần
Học đếm thời gian bằng đầu cha thêm nhiều phần bạc
Lại chiêm bao thôi thì đời dài theo tuổi tác
Mơ về chiều con hơn cha

Và ngày qua. Rồi lòng ta. Thêm bao ngày xa?

2.
Em tăng cường thu hồi dầu lấy đâu đổ vào tương lai ảm đạm
Ta vô chừng bần thần ngơ ngác thấy thời gian toang hoác tuổi xanh
Gần chùa gọi bụt bằng anh
Giận một chút loanh quanh rơi vào ngành dầu khí

Ta mải mê sân golf 18 lỗ cố để thời gian không uổng phí
Nhặt mình đặt hồn theo hướng mặt trời đi
Em phiên chợ chiều kiếm tìm nốt phần người cốt cho lòng quy y
Bao giờ Tết?

Ngày lại ngày cõng thời gian quên hết
Chiều lại chiều sao biết ngày mai
Đong thời gian bằng chai
Ai sẽ đến, hồn ra ngoài dương thế?

Ta quanh quẩn những điều chưa kể
Nhủ thời gian cố không bơm ép nâng hệ số thu hồi
Nhắn giùm người khai thác tự nhiên thôi
Lòng hỏi lòng có không thời son trẻ

Lại chợ chiều về, mơ tương lai không chỉ là bánh vẽ
Cốt cho đời còn cơm.
Cố cho lòng tuy không thế thì hơn.

3.
Em giảm giá thành loanh quanh đẩy nền kinh tế thiếu IQ dần đi vào việc ăn thêm nhiều i-ốt
Ta ngộ đời sao kỳ, lòng tham đốt chảy phừng phừng như khí đồng hành không dẫn vào bờ lo đời thừa
Em áy náy biết sao cho vừa
Về đi. Về thôi. Ngày tôi.

Ta khuyên mình thôi.

4.
Ca vát em để làm gì
Em buồn em bảo MC mình cần
Phần hề em bỏ ra cân
Đầu thừa cà vạt kéo gần che đuôi

Sao đời lắm thế em tôi
Rung rinh lúng liếng em ngồi MC
Sao phù phiếm thế? Về đi.

5.
Em bò lổm ngổm với chiều quay
Ta về hỷ hả chiều nay mình về
Đời dài yên phận tái tê
Gió mùa đông ? Phải. Gió vẫn về giêng hai

Em cứ tính ngày đông còn muộn
Chuyện gối chăn thôi không kể tình già
Ra rồi câu chuyện tháng ba
Một nhà rơm rạ một nhà thiện tai

Lại về câu chuyện giêng hai
Có lửa cháy? Có thêm nhiều hoang tưởng
Ta ngơ ngẩn tìm thời gian đổi hướng
Tăng thu hồi dầu

Cho em về đâu?

Phải. Có khi nào em biết đến ngày sau
Cho duyên lòng đau ?

6.
Ta (hề) cười
Đéo mẹ thêm em cùng tí chức
Sao tìm son phấn mà chi
Đời người rặt những ở đi
Khốn nạn. Em cần gì? Em tiếc gì

Ta (hề) cười
Vong nhi. Vinh quy.
Em suồng sã quy y
Mộng quan chức em giữ. Vì nghĩa

Ô hô
Thần tiên
Ta cười nhân loại bảo ta điên
Em cười thiên hạ bảo thiêng liêng
Như ma làm.

Chả giống ai đâu
Tin gì hổ báo mèo trâu
Gà chuột dê cừu đụ cạ
Em đi tìm râu.

(những bài làm hội nghị nâng cao thu hồi, 25/6/2010 Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét