Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Tham

Xin cứ tham lam
Không tự hiểu mình
Ai về mà bảo
Nụ cười em xinh

Giá kể ngày xưa
Trưa hè vội vã
Tin buồn vào hạ
Lòng thành còn tên

Thương em lạt mềm
Nửa đời phiêu bạt
Không dưng muốn hát
Đong thời gian đi

Bão dông kịp đi
Buồn tình vô vọng
Có người ôm mộng
Tương lai tình yêu

Duyên phận phải chiều
Ông già cưới hỏi
Người quên tìm tuổi
Thôi về mà chi?

Thôi về mà chi
Cầm lòng ngồi đợi
Cho người thêm tuổi
Cho hồn về xuôi

Để rồi khôn nguôi…

23/11/2010. TCM#10 TSJOC Sheraton Hotel, HCMC

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét