Ta bàng hoàng ngợ ngàng trên từng con chữ
Sợ ngày sau còn chăng hoa vàng mấy độ quy y
Em lạnh, em thầm thì
Chuyện tình yêu như ngày xưa con bạn hàng xóm
Cứ bồi hồi cứ băn khoăn ruột gan quá lửa mùa hè Quảng Trị
Nát nhiều triệu sinh linh cho tham vọng của lòng
Thương tình tình phải cho không
Lo đời đời vẫn phải lòng người ta
Cố quen, thiên hạ là nhà
Dăm ba năm nữa, mẹ cha thằng khùng
Em giận, em yêng hùng
Em không giận, chắc em dùng của chua
Ngày mai em sẽ về chùa.
ngày 23/01/2010
Sợ ngày sau còn chăng hoa vàng mấy độ quy y
Em lạnh, em thầm thì
Chuyện tình yêu như ngày xưa con bạn hàng xóm
Cứ bồi hồi cứ băn khoăn ruột gan quá lửa mùa hè Quảng Trị
Nát nhiều triệu sinh linh cho tham vọng của lòng
Thương tình tình phải cho không
Lo đời đời vẫn phải lòng người ta
Cố quen, thiên hạ là nhà
Dăm ba năm nữa, mẹ cha thằng khùng
Em giận, em yêng hùng
Em không giận, chắc em dùng của chua
Ngày mai em sẽ về chùa.
ngày 23/01/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét