Thứ Hai, 9 tháng 10, 2023

Dịu dàng và bừng sáng

(kỷ niệm ngày phát « Bừng sáng và dịu dàng » của Tập đoàn

Tôi chợt thấy vợ tôi bừng sáng trong một chiều dịu dàng
Những con kiến li ti tha nàng về tổ
Nước mắt chảy xuôi theo ngàn điều lầm lỡ
Bỗng thấy lòng đau thế, em ơi.

Người ta bộn bề. Mình ngậm ngóng chiều rơi
Lòng tham cận kề. Em ngồi khóc đời trôi
Chiều dưng nạo nề. Lòng riêng mà tiếc thì thôi
Hoàng hôn muộn màng. Vì ai mà khóc mồ côi

Những giả dối trắng đen đánh đồng lòng thành kính
Ta vô thường nhận ra tình vô nghĩa quá. Đời
Ba phần tư nhân loại bóng hồng trong giả tạo
Thương vợ hiền. Mà khóc vì tình

Chắc có khi nào tình yêu là huyền thoại
Chắc có khi nào nhân loại nhắc về nhau
Người đời cho nhau sự thật
Chắc có khi nào ta khóc lòng đau ?

(ngày 04/8/2010)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét