Phố xưa. Lối cũ giăng đèn
Em về. Hoa vàng như thể
Ậm ừ, một thoáng không tên
Thương nhau. Khắc vào đá núi
Tiếc chưa. Một bóng chiều xưa
Dĩ vãng. Thôi mờ nhân ảnh
Gió đi. Mang cả thì giờ
Ngậm ngùi. Đi về sương giá
Nửa đời. Bạc tóc như vôi
Ô kìa. Khóc người xa lạ
Thế gian. Ta bỗng thấy người
Phải rồi. Chiều qua lo sớm
Ngủ đi. Đêm chợt còn đâu
Giật mình. Cô đơn như thể
Chiêm bao. Tình vẫn đuổi tình
Bằng lòng. Quên đi chiều lạ
Nhớ nhung. Thiên hạ vô thường
Em về. Ta còn vọng tưởng
Thương mình. Lẻ bóng chiều thương...
(2010)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét