Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

SUZDAN


Thơ chị Phương.

Cùng nhau ta tới Su-zờ-dan
Trong tiết cuối đông, nắng ngập tràn
Nhà thờ, tu viện khoe muôn sắc
Bên sông nhà gỗ, khách tìm sang

Nghìn năm thành cũ vẫn còn đây
Dòng sông xưa vẫn lúc vơi đầy
Bao quanh thành lũy ngăn giặc đến
Để cho đời sau nhớ nơi này

Rượu mật vừa nhấp đã muốn say
Say tình, say cảnh ở chốn này
Xốn xang trong tiếng em đưa dẫn
Lịch sử ngàn năm hiện về đây

Từng trang lịch sử dẫn ta trôi
Kia giặc Mông Nguyên chết tơi bời
Đây quân Ba lan thua từng trận
Tacta bỏ mạng máu ngập trời

               ***
Nắng chiều lưu luyến tiễn khách đi
Cây vẫy cành khô, gió thầm thì
Ngàn năm dựng nước từ đây đó
Đền thờ, tượng đá vẫn còn ghi.

4/2014


Hoạ bài SUZDAN

Suzdan là chỗ Đoàn ghé chơi?
Nghe tả thì hay đấy chị ơi
Cũng đành tạm đoán là đánh giặc
Lịch sử nước nào cũng vậy thôi

Cũng thành, cũng luỹ, cũng vòng vây
Chẳng biết Loa thành có giống đây?
Nỏ thần ngăn lũ người phương Bắc
Bài học cho đời, xưa và nay.

Lịch sử huy hoàng của nước Nga
Em nghĩ khác nhiều sử của ta
Như là chuyện lấy Crưm ấy
Đau quá cho thằng Ucraina

Cũng mong Putin anh ấy yêu
Anh ấy tin mình chả nói điêu
Viện trợ cho mấy hàng "loại khủng"
(không phải hàng Tàu chợ Cầu Biêu)

***
Nhưng mà lịch sử nó vĩ mô
Đa phần đều được vẽ và tô
Còn được bao phần trăm sự thật?
Chắc chắn sau này có "Izo"...

(27/4/14)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét