Lâu lắm không làm được bài nào về Thiên chúa, về Đạo. Cuộc sống thường
nhật cứ cuốn đi, chợt giật mình trong tiếng kinh cầu, Amen...
Sáng
Chúa nhựt. Tiếng chuông từ nhà thờ giáo xứ Đông Ngạc ngân từ tinh mơ
sáng. Những con chiên của Chúa vẫn tìm về, một đức tin, cho một đời này
an lành.
Và ta, và em. Giáo xứ mình vô tình quen lạ lạ quen.
Kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn, và cũng là ngày của ngành dầu (27/11/2014). Cúi xin bề trên, một chúa nhựt, hạnh lành.
ĐÔNG VỀ KHÔNG CÔ ĐƠN
Gặp em ngày lễ Tạ ơn
Thiên chúa giáo đường Thiên chúa
Người là bề trên cứu khổ
Vô thường ai có nhận ra
Xứ đạo người ta và ta
Phúc âm đời làm mộng tưởng
Giáng sinh an lành, em muốn
Rộn ràng cầu Kinh lạy cha
Đời nào chỉ hoa và hoa
Đạo là bề trên chỉ dụ
Ta vô tình người xưa cũ
Em an lành chuyện ngày xa
Thôi thì ta người mộ Đạo
Thôi thì em giáo xứ mình
Thôi thì tình nhen lửa lạnh
Thiên chúa vô tình làm ơn
Để đông về không cô đơn./.
Hà Nội, 30/11/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét