Quay lại Cúc Phương. Tay lái xe đi như điên dại. Tìm đường. Mò mẫm loay hoay trong cái Nho Quan nhỏ xíu. Đây rồi.
Thơ. Những vần thơ say. Ngày lại ngày thế này chăng? Bỏ mẹ.
Viết rồi post. Mạng đểu. Thôi gửi lại vậy.
NHẬT KÝ NGÀY (HAY OẲN TÀ LÀ OẰN)
Có những con đường đi vô tình lại lại
Ta giật mình trăn trở
Mãi
Cúc Phương
Đầu tuần buồn
MC hồi hương
Đâu còn em
Bóng ta ngoài nhân thế
Vẫn những điều băn khoăn chả kể
Thời gian
Đời người
Rặt những lo toan
Em băn khoăn
Chuyện chồng con vô tư
Ta ngu ngơ
Dặn ngày xưa không đi
Mà đi thì thôi.
Lại tìm mình
Nhặt những cuộc chơi
Tin ngày mai phải vạ.
Nhá.
Thị trấn buồn.
Mười hai giờ
Đêm mẹ nó rồi.
Đời.
(Ninh buồn, 20/10/2014)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét