Thứ Ba, 15 tháng 9, 2015

Mắng Tập Cận Bình

Bực hết cả mình. Bức xúc. Nghe mấy thằng khựa sủa ông ổng ở sân bay đã lộn ruột, báo chí như trêu ngươi tường thuật mấy nghị ăn hại huyên thuyên toàn chuyện giời ơi, cứ như biển Đông của trời ơi đất hỡi phương nào vậy. Thêm một ông thần kinh (hay bán nước) lảm nhảm kiên định lập trường không thay đổi và không hề thay đổi. Rồi lại tin khựa đưa thêm 4 giàn vào biển Đông, vào để làm giỗ cha chúng mày à khựa???

Nhân ngày nhà báo Việt Nam. Mình chả nhà văn, không nhà báo, chỉ là đại diện cho 1/90 triệu cỏ rác ở xứ Nam này, mắng cho lũ tàu khựa kia một trận.

Lại giận mình không học thứ chữ vuông kia để dịch ra cho 1 tỷ rưỡi thằng khựa hiểu.

Ông bạn nào cho rằng tớ cực đoan, quá khích... mặc.

Share vô tư, like tuỳ tâm.

MẮNG TẬP CẬN BÌNH

Ta bảo này Tập
Bốn nghìn năm đi guốc bụng mày
Chẳng qua. Cười.
Khốn nạn vài mươi năm tưởng dài
Bất quá. Một đêm say.

Nam Quốc sơn hà - Ngươi có hay
Đại cáo bình ngô - chứng nhân còn đấy
Tự cổ Đằng giang - màu sông vẫn vậy
Gò Đống Đa - lịch sử chưa xa

Đất này, nước này, mày có được cũng làm ma
Dẫu đám thông đồng kia, phường Thống Chiêu, Ích Tắc
Hào khí Thăng Long, ý chí Diên Hồng sẽ dìm tất
Những Chương Dương, Hàm Tử, Lục Đầu Giang
Đừng quên Chi Lăng, Đống Đa, Như Nguyệt... mà làm càn

Cả nghìn năm sau
Lũ chúng mày
Mao, Đặng, Giang, Hồ, Tập
Phải biết bảo nhau ăn ở biết điều
Chớ cậy 981.
Nước ta đầy Dã Tượng, Yết Kiêu
Đủ cho chúng mày biết
Thế nào là
Trường Sa, Hoàng Sa

Hồn về.
Những chiến binh cảm tử Gạc Ma
Sẽ bóp cổ chúng mày dìm xuống Biển Đông dậy sóng
Đừng tưởng cậy tàu to, súng ống
Nước Nam này
Không bao giờ
Chịu nhục trước chúng bay
Ngậm máu phun người
Sẽ có ngày
Báo oán...

(21/6/2014)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét