Một mớ lý thuyết, hỡi ơi để làm gì cho đời? dân tôi còn đói, đất nước
tôi còn nghèo, hiểm hoạ chiến tranh kề cận, kẻ thù ngàn đời không từ giã
tâm thôn tính... Ba lăng nhăng mà làm gì, nhất là cái thực tại, cái Đ*
mà các ông/bà nói một đàng mà làm toàn ngược lại, đi ngược với quyền lợi
dân tộc, lợi ích quốc gia, chà đạp quyền con người, rồi lại lôi một
(vài) ông cụ (lâu lắm rồi) ra làm tư tưởng?
Thôi thì làm một bài, cho đời cười. (19/1/2015).
KHÔNG TƯỞNG
Tôi nhìn thấy trí thức, công nhân trong ánh chiều bàng bạc
chủ nghĩa xã hội không tưởng mang hình Marx
những rồ dại lệch chuẩn của giai cấp tiên phong
đi song song với tuổi đời của Đảng
Tôi nhìn thấy dối giăng của kiến trúc thượng tầng
những kẻ nửa điên - thần kinh rao giảng đạo lý làm người
luật rừng luật biển áp đặt luật chơi
đám đười ươi quan hệ môi với răng - thôi đành, còn ta còn anh bạn
Rồi tôi thấy em về. Chiều chạng vạng
Vứt mẹ lo toan quẳng gánh lên đồng
Ngoe nguẩy gái đĩ theo chồng về quê
Tôi thành xã hội rồi. Em còn làm người.
Ta là đời.
Muộn rồi. Tôi phải đi tìm người.
Hà Nội, 19/01/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét