Cảnh tĩnh lặng. lòng người tĩnh lặng.
Thu vàng ảm đạm. đẹp đến mê người. Mùa vàng. (Denver, 30/10/2014).
HOÀNG HÔN MÀU TÍM THAN
em bồng bềnh trong mờ dần
ngày mai ta về
bâng khuâng ở lại
đôi điều còn mãi
nhớ
Denver...
chiều nhọc lòng
ai còn hái chút tình thơ
thu vàng buồn
sương mai lạnh giá
em có còn mơ
lá thu còn lá
ta cứ buồn lòng
nhớ quá ngày đi
em về rồi
em về rồi còn gì
ngày đi ở lại
ta cười buồn
ta cười lòng buồn
còn mãi thời gian
hoàng hôn màu tím than
trong mắt ai
Denver
xin em qua một ngày mai./.
Denver, 30/10/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét