Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

Cuối đông

Cuối đông (thơ chị Phương).


Đông đang cất bước, tuyến đã tan
Tiễn đông nắng sớm trải ngập tràn
Nắng giục muôn cây bừng tỉnh giấc
Giục chồi nảy lộc đón xuân sang,

Chồi hé mắt nhìn xuân tới chưa?
Gió buốt chồi kia lại đợi chờ
Cây vẫn khẳng khiu màu xám xit
Xuân còn chưa tới, vẫn cành trơ,

Rồi đến một ngày xuân tới nơi
Vương trên vạt cỏ, cỏ xanh tươi
Khẽ khàng trên cây, chồi đâm lộc
Rạo rực không gian nhựa sống đời

           ***
Ba tuần lưu lại ở nước Nga
Ngày đến xuân còn ở nơi xa
Ngày đi xuân đã tràn trên phố
Lá xanh trong nắng vẫy tiễn ta.

4/2014


Hoạ bài CUỐI ĐÔNG

Thơ chị làm ra quá là hay
Em chưa sang đấy cũng hiểu ngay
Mà sao đi những 3 tuần lận
Chắc chị ghi theo nhật ký ngày

Đông hết nên là xuân tới thôi
Xứ lạnh giao mùa, tuyết còn rơi?
Ở ta thời tiết đang vào hạ
Mưa gió tùm lum, hết chỗ chơi

Ngoảnh cái đã gần hết tháng Tư
(Năm nay năm Mụ nên còn dư)
Nhà ta làm cỗ ngày chiến thắng
Bốn mươi năm rồi vẫn ngất ngư

***
Thôi thôi đi nhanh về chị ơi
Ở nhà đang lắm chuyện Giời ơi
Chị mà đi quá vài hôm nữa
Lãnh đạo phàn nàn em chị ơi...

(27/4/14)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét