CHUYỆN CỦA MÌNH
Bao lần về Vũng Tàu.
Thành phố đẹp dịu dàng.
Song với ta, còn là kỷ niệm.
Ngày em mang con ra trong cơn phong ba lo toan mộng mị
Ngày ta đi khơi xa không gian giao thoa đưa ma diệu vợi
Ngày chia tay hai ta bôn ba rồi thời gian hoàng hôn riêng ta còn đợi
Ngày
Lại ngày.
Từng hồi chuông nguyện lòng ai ngoài Bãi Trước
Nhà thờ Đa Minh vô minh em xinh ô hay sao ngày đi chẳng gọi
Chúa còn trên cao chiêm bao riêng ta men qua đong thời gian phẳng lặng
Ra là Chúa cũng vô tình
Chuyện của mình.
Vũng Tàu, 12/8/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét