Thứ Hai, 14 tháng 9, 2015

CHỢ GỖ

Có bà chị khoái thơ văn. Thỉnh thoảng lại trao đổi cùng nhau, để bình chơi. 
Cũng là một phần, cho đời vui chị ơi.

Sang Nga kiếm được tấm lông chồn
Mua được giá rẻ tưởng mình khôn
Quàng thì chẳng được, treo chẳng đặng
Bởi thế cho nên chúng ngứa mồm

Ngứa mồm nên chúng cứ trêu ông
Hỏi có lông chồn thấy sướng không?
Quàng, treo chẳng được thì ông để
Ông vuốt, ông ôm, lúc lạnh lòng

Chợ gỗ Nhi mua được chú rùa
Ý lớn trùng phùng, Thắng cũng mua
Rùa Nhi trẻ khỏe hơn rùa Thắng
Thêm chú rùa con đứng nghịch đùa

            ***
Mua dăm ba thứ lấy làm vui
Thơ viết vài câu để ta cười
Dở hay, hay dở, đời vẫn thế
Bác chớ bực mình, em nói chơi.

4/2014

Hoạ bài Chợ gỗ

Lông chồn chỉ hợp ở bên Nga
Hý hửng ông mua về làm quà
Cứ tưởng phen này khoe bà chị
Nào ngờ đám trẻ nó dèm pha

Nó hỏi ông rằng có sướng không
Quàng thì nó ngứa, treo nó "dông"
Quê nhà chẳng mấy khi dùng được
Ông bảo mua về để "quấn mông"

Bà Nhi sao lại thích tậu rùa
Lại trùng ý tưởng Thắng La-tô
Phen này tầng 6 tha hồ mượn
Lại có rùa con? kiếm ở mô?

Thơ để cho đời, vẫn thế thôi
Cốt để mọi người vui và vui
Hôm nào rảnh rảnh đi Nga chuyến
Học các bề trên, sắm cả người.

(27/4/14)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét