Bài thơ đã được nghệ nhân đàn tính / diễn viên
ca múa nhạc Chu Văn Thạch, Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang phổ nhạc
theo điệu hát Then của dân tộc Tày, biểu diễn tại đêm giao lưu văn nghệ 08/6/2015.
Tôi ra thăm biển đảo quê hương
Nơi phương xa địa đầu Tổ quốc
Những người lính canh giữ biên cương
Đem bình yên về cho đất nước
Các anh - người chiến sĩ hải quân
Tuổi hai mươi mang đầy nhiệt huyết
Sẵn sàng dâng hiến tuổi thanh xuân
Cho lịch sử nghìn năm nước Việt
Chuyện xưa kể về loài chim biển
Tối ngày làm bạn với san hô
Đón bình minh sắc màu rực rỡ
Dưới trăng vàng là những trang thơ
Qua bão tố trời yên bể lặng
Tôi về theo con sóng đời thường
Cánh hải âu vẫn đi cùng biển cả
Mang cho đời bình yên yêu thương
Tạm biệt nhé những người lính đảo
Hẹn mùa sau ta lại gặp nhau./.11/6/2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét