Nàng. Là chiều
thu buồn. Nàng. Là đám lá vàng cơn gió cuối thu cuốn
đi niềm heo may bất chợt.
Nàng. Là hồ thu trong veo đầy nước.
Nàng đấy. Denver.
Người lữ khách vô tình ghé qua thăm mùa thu
diệu vợi. Để ôm
lòng mơ đông về thay áo mới. Rồi ôm
lòng buồn. Nàng. Là người Việt
di cư 6 năm không một lần
tìm về quê mẹ, chìm trong mùa vàng mơ cơm
áo gạo tiền. Nàng....
..................
nàng
về rồi.
thế
gian ghi nhận
nàng
cười
tin
mùa thu toả nắng
một
chân trời hỗn hoang màu trắng
Đen-vơ
để
đi tìm
lòng
hỏi lòng ngẩn ngơ
để
đâu rồi
xa
ngày xa diệu vợi
để
mai còn
mùa
thu thay tóc rối
để
mang về
một
bóng tối thời gian
gió
sẽ cuốn đi chiếc lá vàng ghi mùa thu vô tình phải cảm
nắng cứ héo hon như tình
người mòn cùng năm tháng
bóng sẽ khuất xa khi đời còn bao điều u ám
khi
ngày xưa đi đâu?'
ánh
triều dương không nhau.
nàng
về rồi.
(Thứ tư, 29/10/2014 - Kỷ niệm ngày T.H chia tay M.H về lại Houston)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét