Thứ Ba, 31 tháng 12, 2024

Dặn con

Đây là bài tôi viết cho 2 con (Tô và Bống) trong một đợt đi công tác.

--------

Làm bài này, thôi thì dặn con đôi dòng, trong lúc chờ bay lên Giời (Changi Airport, 23/8/2017).

 

DẶN CON

 

Cha mẹ cho con cả cuộc đời

Phần nhiều hư ảo đấy con ơi

Hạnh phúc khổ đau... phù du cả

Dẫu muốn hay không một kiếp người

 

Hãy sống cho mình sống thật tâm

Và sống chan hoà với người thân

Một ngày nào rồi con sẽ thấy

Cuộc đời này cần lắm, lòng nhân

 

Dù con yêu ai hay lấy ai

Mặn nồng nhạt nhẽo hay phôi phai

Thuỷ chung dang dở... do mình cả

Chả cứ con là gái hay trai

 

Sẽ đến một ngày cha ra đi

Hội ngộ sau là đến từ ly

Phật bảo thời gian là kiếp đợi

Con không cần than khóc mà chi

 

Hãy cứ yêu thương rồi sẽ nhận

Lòng nhân - con ạ, mãi muôn đời

Đường trần dài ngắn duyên Trời định

Hãy sống sao cho trọn kiếp người./.


(23/8/2017)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét