Thứ Tư, 10 tháng 4, 2013

Đi Hà Giang

Hà Giang (30/3-01/4/2013). Về những địa danh quen: Hoàng Su Phì, Bắc Quang, vòng qua Bắc Hà vì đường xấu... Được tiền bối đọc cho nghe một số bài thơ, kỷ niệm một thời Tiêu thổ kháng chiến (1946) và thời kỳ đầu XHCN ở nông thôn miền Bắc (quãng 1957). Khá là hay, tác giả vô danh. Đăng trên báo Nhân dân hẳn hoi.


Tiêu thổ kháng chiến

Anh Huệ (1946)

Anh bốn mươi tuổi
Làm thợ nhà đèn
Đi sớm về tối
Bên xóm Lò Rèn

Anh cao lênh khênh
Mắt sâu cú vọ
Râu quai nón xanh
Bốn mùa guốc khổ

Nửa đêm tháng Chạp
Súng nổ thình lình
Quân mình nện Pháp
Đại bác uỳnh uỳnh

Anh Huệ nhà đèn
Đêm nay còn đấy
Hùng hục xà beng
Đập tan nồi máy

Dầu khét củi cháy
Khói ngạt lửa nung
Mặc. Anh còn nạy
Ổ điện cuối cùng./.

Nuôi lợn phân trâu (Báo Nhân dân 1957)

Nghe đồn nuôi lợn phân trâu
Lợn ăn đỡ cám lại mau béo phì
Anh Tèo mừng gớm mừng ghê
Vội vã chạy về xúc một chậu phân
Trộn qua rau cám một lần
Bê lên chuồng lợn ân cần mời xơi
Lợn ta nhăn mũi đánh hơi
Rồi quay lưng lại chả xơi chút nào
Tèo ta bực tức xiết bao
Chửi kẻ tầm phào đồn bậy nói ngoa
Có anh cán bộ đi qua
Nghe xong câu chuyện cười xòa, tỉ tê
Khuyên rằng chớ vội hoài nghi
Phân trâu nuôi lợn có gì là sai?
Nhưng rằng đời thuở nhà ai
Lại đem phân thối đi mời lợn ăn?
Rồi anh bày cách làm phân
Hai phân, một cám, ba phần bèo dâu
Lại thêm tí muối làm màu
Lợn ta ngửi thấy vục đầu vào xơi
Anh Tèo nhoẻn miệng mỉm cười
Xin anh cán bộ ở chơi vài ngày
Bảo anh thí nghiệm làm ngay
Làm xong mới chịu buông tay ra về./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét